Bình Luận

Trump và truyền thông

Monday, 14/11/2016 - 10:29:18

Nói cách khác, thêm một lần nữa khối đa số người Mỹ nghèo, người Mỹ da mầu lại làm biếng, lại không thích mất hai tiếng đồng hồ làm đuôi trước thùng phiếu, để mặc quyền quyết định chính trị trong tay thiểu số người Mỹ trắng.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Đắc cử sau gần một tuần lễ, ông Donald Trump than phiền là không ngày nào người Mỹ không xuống đường chống đối ông, mặc dù ông chưa thực sự cầm quyền. Ông đề quyết truyền thông có trách nhiệm tạo ra phong trào chống đối này.

Tối thứ Năm mồng 10 tháng 11, 2016, ông viết trên Twitter, “Sau cuộc bầu cử rất thành công, giờ này tôi phải đối phó với bọn chuyên viên đánh phá, được truyền thông đốc thúc. Quả là bất công."
Hàng ngày, hàng ngàn người xuống đường phản đối ông qua hàng chục cuộc biểu tình, trong lúc ông “chưa làm gì cả” như ông nói; họ chỉ tỏ ra họ không thích việc ông đắc cử với những chính sách mà giờ này họ mới nhận ra là quá đáng, những cũng đã quá trễ tràng, trễ vì họ không còn lá phiếu với quyền năng tạo thay đổi nữa.

Nói cách khác, thêm một lần nữa khối đa số người Mỹ nghèo, người Mỹ da mầu lại làm biếng, lại không thích mất hai tiếng đồng hồ làm đuôi trước thùng phiếu, để mặc quyền quyết định chính trị trong tay thiểu số người Mỹ trắng.

Nhưng báo chí có thúc đẩy hàng chục cuộc xuống đường đang hàng ngày diễn ra tại New York, Chicago, Los Angeles, vùng San Francisco Bay Area, Detroit, và nhiều thị trấn nhỏ hơn hay không?

Trong số phát hành ngày mùng 10 tháng 11 của tờ The New York Time, bình luận gia Charles M. Blow viết một bài báo liên quan đến câu hỏi vừa nêu lên: bài America Elects a Bigot (Hoa Kỳ bầu lên một người cứng đầu); Blow nhận xét, “Doanh nhân Donald Trump là một người cứng đầu trên thương trường, ứng cử viên Donald Trump là người cứng đầu trong sinh hoạt của đảng Cộng Hòa, người thụ ủy Cộng Hòa cũng là một người cứng đầu trong những va chạm với truyền thông, với nữ giới; và từ những nhận xét đó tôi phải đi đến kết luận Donald Trump rồi cũng sẽ là một ông tổng thống cứng đầu.”

Không ai cãi với Blow điều kết luận không thể sai đó; người Việt chúng ta có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” để mô tả bầy con cùng một cha, một mẹ, mà tính tình không hoàn toàn giống nhau.
Trump chỉ trích, đập phá mọi giá trị cũ, để từ đống đổ nát đó trồi lên; cuộc đập phá bắt đầu bằng câu chỉ trích tinh thần yêu nước và những hy sinh cao quý của thiếu tá phi công John McCain; nhận xét về McCain, Trump nói, “McCain không phải là một quân nhân anh hùng; người ta gọi ông ta là anh hùng, vì ông ta bị địch bắt. Tôi chỉ kính trọng những quân nhân không bị địch bắt."

Thật ra Trump cũng biết, dư luận còn kính trọng Nghị Sĩ McCain vì nhiều lý do khác, như việc ông đã từ chối lời đề nghị của Việt Cộng thả ông về trước những tù binh Mỹ khác mà chúng giam cầm.


Hai chính khách Cộng Hòa, khó cộng tác với nhau

Ảnh thiếu úy Hải Quân John S. McCain III đứng với bố, mẹ; thân phụ ông -ngày đó- là đề đốc John S. McCain Jr.. Người trong tấm ảnh treo trên cao là Đô Đốc Johns McCain

Việt Cộng biết thân phụ của thiếu tá McCain là đô đốc tư lệnh Quân Khu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và quân lực Hoa Kỳ tác chiến tại Việt Nam hoạt động trong lãnh thổ Quân Khu này, nên muốn tỏ ra biệt đãi ông sau khi đã biệt giam ông suốt ba năm dài.

McCain khước từ biệt đãi của địch, ở lại Hỏa Lò Hà Nội, chia chung số phận hẩm hiu với anh em tù binh, đồng đội

McCain còn là người rộng lượng; ông thông cảm nhu cầu nhanh chóng tạo tên tuổi của Trump trong những ngày mới ra ứng cử, tên tuổi chưa được nhiều người biết; ông nói ông hiểu hành động của Trump trèo lên, rồi đứng trên lưng ông cho có thêm chiều cao.

Có thể bình luận gia Blow đồng ý với McCain; ông viết, “Ông Trump đã chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ rồi, mà tôi vẫn thấy sự kiện đó không những khó coi, mà còn là một viên thuốc quá đắng phải nuốt vào. Nhưng quả là ông ta đã thắng cử -chính thức thắng, vẻ vang thắng, thắng ngay tại những tiểu bang xanh mướt mầu Dân Chủ.
“Giờ này là thời điểm không ai còn ngờ vực, không ai còn hy vọng một thay đổ
i nào khác nữa, vậy mà tôi vẫn không xóa bỏ được cái ấn tượng Trump là nhân vật tệ nhất được chọn vào địa vị quyền năng nhất; do đó ông ta sẽ tạo nguy hiểm cho sự thăng bằng của thế giới, và làm mất uy tín của Hoa Kỳ.”

Blow còn viết, “Bản chất của Trump là thích đàn bà; ông khoan khoái tham dự lễ kỷ niệm 50 năm góp mặt của tạp chí Playboy và nhiều thú vui dục tình khác! Cử tri bỏ qua những thành tích đó để bầu ông ta? hay vì thích cuộc sống phóng túng đó mà bầu ông ta?"


Hai trong ba nhân vật trong hình vẫn chưa được vào Bạch Cung

Blow còn viết, “Tôi cũng không hình dung được một vị tổng thống Hoa Kỳ mạ lỵ một vị chánh thẩm chỉ vì ông chánh thẩm đó gốc Mễ.”

Câu chuyện ông chánh thẩm gốc Mễ xảy ra hôm mùng 2 tháng Sáu 2016; chánh thẩm Gonzalo Curiel ngồi xử vụ học viên trường Trump University kiện nhà trường thất tín, vì trường quảng cáo là sẽ dạy sinh viên những bí quyết địa ốc từng giúp Trump kiếm bạc tỉ; họ đóng tiền vào học, để rồi tốt nghiệp ra vẫn không biết tí bí quyết nào của Trump cả.

Trước tòa dư luận, Trump đang khiếu nại liên hệ giữa những bài báo chỉ trích ông và những cuộc biểu tình xảy ra tại nhiều nơi mỗi ngày; tuy nhiên dù ông kiện ra tòa tư pháp, dù ông chứng minh được liên hệ đó, ông cũng vẫn không xin được một bản án của tòa giúp ông tránh thoát những khó khăn mà truyền thông đang gây ra cho ông.

Quyền tự do ngôn luận đã trở thành “đệ tứ quyền,” bên cạnh ba quyền phân lập -hành pháp, lập pháp, và tư pháp- một giá trị bất khả xâm phạm trong sinh hoạt hàng ngày của người Mỹ.
Trump không coi thường việc toàn bộ báo chí, toàn bộ hệ thống truyền thanh, truyền hình Hoa Kỳ mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ ra rả tường thuật việc ông làm và chỉ trích từng việc, trong những việc đó; ông trả lời họ trên những mạng xã hội, tiếng trả lời yếu ớt.

Trong chương trình truyền hình “60 minutes” của CBS, Trump giải thích là quần chúng không cần quá lo về những điều ông nói, vì không nhất thiết ông phải thực hiện những điều ông nói trong lúc tranh cử, ông sẽ không xây trường thành trên biên giới Mễ, sẽ không loại bỏ hoàn toàn ObamaCare, và sẽ không trục xuất toàn bộ người Mễ đang định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ông chỉ nói lên những điều không thể làm được để đắc cử.

Tóm lại, không chỉ riêng một mình Trump cứng đầu, mà người Mỹ cũng đang cứng đầu trong những cuộc xuống đường hàng ngày, và truyền thông Mỹ cũng rất cứng đầu, không xu nịnh thế lực thắng cử.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT