Thể Thao

Tứ kết ở Canada và Chile: Nhật, Anh và Brazil vào bán kết

Saturday, 27/06/2015 - 08:10:54

Hai trận giữa Nhật với Úc, và Brazil với Paraguay diễn ra gần như cùng lúc tuy hai nơi thuộc hai múi giờ khác nhau, trong khi trận giữa Anh với Canada diễn ra sau hai trận đó khoảng 2 tiếng.

Mana Iwabuchi của Nhật làm bàn thắng trong trận Nhật thắng Úc 1-0. (Getty Images)

 

 

Tứ kết ở Canada và Chile: Nhật, Anh và Brazil vào bán kết

Bài THANH NGUYỄN

 

Ngày thứ Bảy 27/6 có hai trận tứ kết ở giải World Cup của phụ nữ bên Canada giữa Nhật với Úc và Anh với Canada, và một trận dưới Nam bán cầu ở Chile, giải Copa America giữa Brazil với Paraguay.

Trận giữa Nhật với Úc là tại sân Edmonton vùng Albetrta, còn trận giữa Anh với Canada – sau đó khoảng 2 tiếng- là tại sân Vancouver. Trận giữa Brazil với Paraguay thì lại ở sân tại thành phố Conception cách thủ đô Santiago 270 miles về phía Nam, cũng ven biển.

Hai trận giữa Nhật với Úc, và Brazil với Paraguay diễn ra gần như cùng lúc tuy hai nơi thuộc hai múi giờ khác nhau, trong khi trận giữa Anh với Canada diễn ra sau hai trận đó khoảng 2 tiếng.

Kết quả: ở tứ kết giải World Cup phụ nữ bên Canada, Nhật thắng Úc 1-0 vào những phút cuối cùng của trận đấu. Anh thắng Canada 2-0 ngay từ chưa đầy 20 phút đầu của hiệp 1 và tỷ số kết thúc trận đấu là 2-1.

Trong trận Brazil – Paraguay, Brazil làm bàn 1-0 vào phút thứ 15, công của Robinho; Gonzales của Paraguay gỡ hòa cho đội mình vào phút thứ 70 từ một quả phạt đền và đôi bên giữa nguyên tỷ số 1-1 cho đến hết 90 phút cộng thêm 3 phút phụ trội. Vì không có thể lệ thêm 30 phút phụ trội sau 90 phút giao đấu cho nên đôi bên thay nhau đá luân lưu để quyết định thắng bại, dẫn đến kết quả là Brazil bị loại khỏi giải Copa America.

Ở Canada thì tất nhiên là cả Úc lẫn đội chủ nhà là Canada đều bị loại.

Hôm 26/6 Pháp đã thua Đức ở vòng đá luân lưu và đã bị loại. Và Hoa Kỳ thắng Trung Quốc 1-0.

 

Trận ở Edmonton, Canada

 

Trời đẹp, những cụm mây trắng lởn vởn trên nền xanh của buổi xế trưa. Nhưng nóng, trên 80 độ F. Giữa mỗi hiệp người ta đồng ý cho mỗi đội giải lao ít phút ngay bên sân để uống nước. Khán giả không đông lắm, chả biết vì thời tiết hay vì dân Canada chủ ý chờ xem trận giữa đội nhà mình với Anh sau đó. Chỉ biết là các “fans” đàn ông con trai của Nhật vác theo trống lớn và cứ thế đánh liên hồi kể từ lúc quả banh đầu tiên được đá đi trên sân.

Đội Úc đấu rất tự tin và vững vàng, tuy kỹ thuật thì không sánh được với đội Nhật, vẫn là đương kim vô địch kể từ năm 2011. Hôm nay mấy anh của đội Argentina còn bận nghểnh cổ ngồi nơi khán đài xem trận giữa Brazil với Paraguay để coi xem ai sẽ đấu với mình trận bán kết vào ngày thứ Ba, chứ còn nếu có dịp xem nhật Nhật đấu với Úc thì thể nào cũng rỉ tai nhau nói: “Estas ninas jugar como nosotros” – “Mấy mợ này đấu giống tụi mình quá”! Chả là người ta vẫn ví cách đấu của đội nữ Nhật loáng thoáng chả khác gì đội Barcelona, mà Barcelona thì đấu theo kiểu Argentina!

Nhưng vì Úc phòng thủ kỹ cho nên suốt hiệp 1 và già nửa hiệp 2, tuy nhiều phen đội Nhật tiến quân vào sát khung thành đối phương thế nhưng vẫn không làm bàn được. Chỉ còn mươi phút là kết thúc trận đấu mà đôi bên vẫn 0-0 thì ai nấy đều nghi là sẽ có màn đá luân lưu đến nơi.

Thế nhưng ở phút 86, từ một cú phạt góc bên trái cấm địa Úc, banh bay vào trước khung thành rồi cầu thủ đôi bên “sáp lá cà, cận chiến.” Một quang cảnh nhốn nháo, thế nhưng có như vậy thì mới thấy được cái bình tĩnh và nhanh nhẹn của cầu thủ Nhật. Các cô hành động nhanh như cắt. Banh đến chân Iwabuchi cách cánh trái khung thành có hơn 1 mét thì cô ta sút ngay vào lưới trong khi thủ môn Úc đang ở bên cánh phải. Và thế là 1-0 cho đến hết 90 phút cộng 3.

 

Trận ở Conception, Chile

 

Trời sương mù dày đặc, lan xuống hết cả khu vực sân đấu, tuy cầu thủ vẫn còn thấy nhau, thấy trọng tài để mà đấu. Brazil vắng Neymar thì cũng đã mất mát khá nhiều về mặt thao tác rút tỉa từ quá trình thao dượt, bởi thời gian gần đây thì toàn đôi coi tiền đạo Neymar như điểm chuẩn để ai nấy tìm cách chuyền trái banh cho cậu ta. Vắng Neymar thì đành phải thay đổi kế hoạch tác chiến, không còn điểm tựa nhất định cho nên ta cứ theo tình hình mà tùy cơ ứng biến.

Được một cái là đấu với anh đứng hạng thứ 85 theo bảng xếp hạng của FIFA. Bởi thế mà mới vừa chưa đầy 15 phút thì Robinho của Brazil đã gác Paraguay 1-0. Ai nấy đều nghi là cái kiểu này mà thành 2 hoặc 3 bàn trắng cho đến cuối thì cũng chả có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Thế nhưng Paraguay cầm cự. Và cầm cự vững vàng. Rốt cuộc cho dến hết hiệp 1 Brazil vẫn không làm được gì hơn. Đã vậy qua hiệp 2 Paraguay xem chừng lại còn đấu vững vàng hơn hiệp 1, và vẫn có cơ hội đưa quân vây hãm khung thành Brazil.

Cũng từ một màn vây hãm như thế mà vào phút 69 qua 70 thì banh bay vào trước khung thành Brazil. Đám cầu thủ Brazil tranh nhau nhảy vọt lên để tìm cách đánh đầu cho quả banh văng ra khỏi cấm địa. Nhưng khi nhảy lên thì hậu vệ Tiago Silva của Brazil giơ cao bàn tay và quả banh chạm ngay lòng bàn tay đương sự. Và thế là penalty!

Gonzalez của Paraguay sút vào góc trái, lọt lưới, tuy thủ môn Jefferson nhắm đúng hướng mà lao mình để cứu vãn! Hết 90 phút cộng 3 theo quy định, đôi bên thay nhau đá luân lưu! Brazil hụt 2 quả, Paraguay hụt 1 quả; Brazil chuẩn bị khăn gói về nước, Paraguay ở lại để đấu bán kết với Argentina ngày thứ Ba tới đây!

Người sút cú phạt đền thứ 5 cho Paraguay, đưa đội mình vào bán kết, thì cũng lại là cái anh Gonzalez đã sút cú phạt đền ở phút 70, gỡ hòa 1-1 cho đội mình, dẫn đến vụ Brazil bị ‘thảm sát” như thế này! Mà trước kia, cũng trong một giải kiểu này thì Paraguay cũng đã từng thắng Brazil ở vòng đá luân lưu!

Thứ Hai là bán kết giữa Chile với Peru!

 

Đội Paraguay ùa ra giữa sân sau khi Gonzalez sút quả phạt đền thứ 5, cú quyết định đưa Paraguay vào bán kết trong khi Brazil bị loại. (Getty Images)

 

 

Trận ở Vancouver, Canda

 

Có lẽ ngay sát gần biển cho nên tuy cũng nắng ráo, trời xanh có mây lởn vởn thế nhưng nhiệt độ chỉ quanh quẩn ở 70 độ F. Khán đài chật ních vì có đội chủ nhà là Canada đấu với khách từ bên Anh qua.

Phút 11, Taylor của Anh làm một bàn thắng. Phút 14, tức là 3 phút sau, cô Bronze làm thêm một bàn cho đội Anh. Số phần của Canada coi bộ không khá! Nhưng may sao, trước khi dứt hiệp 1, Sinclair của Canada gỡ được 1 bàn cho đội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về phía Anh.

Qua hiệp 2 Canada xông xáo đủ mọi cách thế như đội Anh cũng biết là nếu không giữ vữ được tỷ số đó hay thậm chí cố gắng làm thê bàn thắng cho chắc ăn thì sẽ rất lôi thôi. Bởi thế mà hiệp 2 đặc biệt sôi nổi, thế nhưng kết quả va64nkho6ng thay đổi, 2-1 vẫn hoàn 2-1.

Được một cái là Canada bị loại thế nhưng đỡ phải khăn gói đi đâu xa vì mình là đội chủ nhà!


Claire Rafferty của Anh - áo trắng- tranh banh với Kadeisha Buchanan của Canada trong trận tứ kết Anh thắng Canada 2-1. (Getty Images)

 

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT