Người Việt Khắp Nơi

Văn Bút VN Vùng Tây Nam HK bầu ban điều hành với nhiều sóng gió

Thursday, 16/10/2014 - 07:07:43

Sau đó liên danh Đoàn Kết bỏ ra về trừ bà Nguyễn Ninh Thuận ở lại và nhiều lần lên tiếng phản đối nhưng ban tổ chức vẫn tiến hành khui phiếu. Có 48 phiếu gửi qua bưu điện, 1 phiếu bỏ tại chỗ. Kết quả liên danh Phục Hưng được 31 phiếu. Liên danh Đoàn Kết được 17 phiếu.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10, 2014 Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức bầu tân Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2014 – 2017 tại Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove với nhiều sóng gió.
Có hai liên danh ra tranh cử, một liên danh mang tên Phục Hưng do nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu làm thụ ủy, một liên danh mang tên Đoàn Kết do nhà văn, nhà biên khảo Phạm Trần Anh làm thụ ủy.
Hai sự kiện trước giờ khai mạc: Khoảng 1 giờ 45, trong phòng họp có liên danh Phục Hưng, ngoài phòng họp có liên danh Đoàn Kết. Ngay cửa vào có hai nhân viên security, mỗi người cầm một tờ danh sách, ai có tên trong danh sách mới cho vào phòng họp.

Nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu (cầm micro) giới thiệu thành viên Ban Đại Diện Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ vừa đắc cử. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh lên lầu nhưng thấy hai security gác cửa, ông không vào họp và cho chúng tôi biết, nhà văn Minh Đức Hoài Trinh có đến nhưng vì sức khỏe yếu, bà ngồi trong xe và nhắn với chúng tôi là bà rất buồn, bà chỉ muốn sao cho những người cầm bút ôn hòa giải quyết vấn đề để xứng đáng với danh nghĩa của người cầm bút.
Riêng nhà văn Nguyễn Quang, ông nói, “Là một thành viên của Văn Bút tôi rất buồn, nếu có cái chi mờ ám thì tôi không đồng ý, cái gì phải cho rõ ràng, minh bạch, đừng làm cho Văn Bút phải mai một vì những người không xứng đáng là người cầm bút.”
Đúng 2 giờ, liên danh Đoàn Kết vào phòng họp. Sau nghi thức chào cờ, ông Trần Đức Hân, Trưởng Ban Tổ Chức, lên ngồi ghế chủ tọa và mời một văn hữu tình nguyện làm Thư Ký, và một người trung lập kiểm phiếu. Một nam nhà văn lên ghi biên bản, họa sĩ Thúy Vinh lên kiểm phiếu.
Trước khi kiểm phiếu, nhà văn Phạm Trần Anh, thụ ủy liên danh Đoàn Kết, đứng lên hỏi: “Yêu cầu quý vị cho biết, nếu quý vị bầu cử theo danh sách mới 68 người thì liên danh chúng tôi tẩy chay.”
Ông Trần Đức Hân không trả lời câu hỏi của nhà văn Phạm Trần Anh nhưng ông nói, “Chương trình hôm nay chỉ có bầu cử và kiểm phiếu, công bố kết quả và bàn giao. Xin cám ơn tất cả quý vị.”
Liên danh Đoàn Kết phản đối, cho rằng liên danh Phục Hưng đưa thêm một số người mới vào danh sách cử tri để bầu cho liên danh này, và người thụ ủy là nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu trước đây đã lên đài phát thanh Quê Hương của Phùng Tuệ Châu để tuyên truyền cho cộng sản.
Sau đó liên danh Đoàn Kết bỏ ra về trừ bà Nguyễn Ninh Thuận ở lại và nhiều lần lên tiếng phản đối nhưng ban tổ chức vẫn tiến hành khui phiếu. Có 48 phiếu gửi qua bưu điện, 1 phiếu bỏ tại chỗ. Kết quả liên danh Phục Hưng được 31 phiếu. Liên danh Đoàn Kết được 17 phiếu.
Ban tổ chức bầu cử tuyên bố liên danh Phục Hưng đắc cử.
Nhà văn Nguyễn thị Mắt Nâu mời tất cả liên danh đứng lên và bà giới thiệu chức vụ của từng người, và tuyên bố, “Hôm nay chúng tôi được giao trọng trách nâng cao Văn Bút và phát triển Văn Bút, đó là nỗi niềm đam mê của những người cầm bút như chúng tôi. Hy vọng chúng ta tranh cử không để đối lập, mà đây là chuyện chúng ta tranh cử để có sự tín nhiệm như anh Trần Đức Hân hồi nãy có nói, người trúng cử làm việc 10 phần thì người không trúng cử sẽ bắt tay làm việc tám, chín phần. Xin cám ơn ban tổ chức bầu cử đã tiến hành bầu cử một cách tốt đẹp, có sự chứng kiến của một số cơ quan truyền thông.”
Cuộc bầu cử đã kết thúc nhưng theo chỗ chúng tôi được biết, một số văn hữu nhất là liên danh Đoàn Kết, không công nhận kết quả bầu cử và theo bà Ninh Thuận, liên danh Đoàn Kết sẽ tiến hành kiện tụng trong những ngày tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT