Người Việt Khắp Nơi

Vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Úc

Tuesday, 28/10/2014 - 11:59:22

Viễn Đông đã phỏng vấn nhà văn Chu Tất Tiến để tìm hiểu về thành quả chuyến đi này vào ngày 27 tháng 10, 2014.

THANH PHONG thực hiện

LITTLE SAIGON - Theo lời mời của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, nhà văn quân đội Chu Tất Tiến đã sang Úc gặp gỡ cộng đồng Việt Nam và tiếp xúc với các vị dân cử, chính phủ Úc để trình bày về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng và yêu cầu các giới chức quốc tế can thiệp, buộc nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm. Viễn Đông đã phỏng vấn nhà văn Chu Tất Tiến để tìm hiểu về thành quả chuyến đi này vào ngày 27 tháng 10, 2014.

Nhà văn Chu Tất Tiến tiếp xúc với cựu Thủ Tướng Úc. (Hình do Chu Tất Tiến cung cấp)



Viễn Đông: Chào anh, xin anh cho độc giả Viễn Đông biết chuyến đi vừa rồi của anh qua Úc với mục đích gì và do ai tài trợ?
Chu Tất Tiến: Trước khi trả lời câu hỏi này, xin anh cho tôi nói qua một chút về Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu -Victoria. Bên Úc họ khác với bên Cali và nhiều nơi có cộng đồng người Việt. Ở Úc, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Victoria là tổ chức duy nhất lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể kể cả các tổ chức đoàn thể quân đội đều dưới sự chỉ huy, điều động của họ. Tôi được Cộng Đồng đó gửi thư mời sang để hội luận và ra mắt cuốn sách “The Undauted Voices for Human Rights in Viet Nam” của Nhóm Nhà Văn Quân Đội VNCH từ Hoa Kỳ và Canada vào ngày 08/10/2014. Qua trung gian của Khối 8406 Sydney, chúng tôi đã được một số Dân Biểu, Bộ Trưởng, kể cả cựu Thủ Tướng Úc mời vào để trao đổi về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Từ đó, Cộng Đồng đã hướng dẫn chúng tôi đi gặp các vị này tại văn phòng làm việc hay tại Quốc Hội Victoria và Quốc Hội Liên Bang Úc Châu tại thủ đô Canberra. Cùng đi với tôi có nhà văn Hải Triều từ Canada, anh là người giúp tôi ghi lại các cuộc phỏng vấn với tất cả mọi người mà tôi cần phỏng vấn. Đây là chuyến đi thứ tư của tôi, sau khi tôi đã qua Pháp, Canada và tới thủ đô Washington Hoa Kỳ cũng với mục đích trên.
Viễn Đông: Anh có thể nói qua về ba chuyến đi trước khi anh qua Úc?
Chu Tất Tiến: Tôi qua Pháp cùng với anh Lại Thế Hùng (mới qua đời), sau đó qua Canada. Cả hai nơi chúng tôi đã gặp gỡ một số Dân Biểu, Nghị Sĩ và một số chính khách trong đó có Thủ Hiến Canada. Chúng tôi đã trình bày cho họ tất cả sự thật về chính sách đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Tiếp đến, chúng tôi lên thủ đô Washington, gặp được 20 dân biểu, nghị sĩ, chúng tôi đã trao cho họ mỗi người một cuốn sách The Undaunted Voices for Humang Rights in Viet Nam (Những Tiếng Nói Bất Khuất Cho Nhân Quyền Tại Việt Nam) và trình bày với họ những vấn đề trong cuốn sách.
Viễn Đông: Thái độ của các dân cử Hoa Kỳ biểu lộ ra sao khi nghe anh trình bày cũng như xem qua cuốn sách?
Chu Tất Tiến: Tôi rất mừng, tất cả những vị dân cử sau khi coi qua cuốn sách và nghe tôi trình bày đều sững sờ, ngạc nhiên vô cùng và vì thế họ cho tôi 3 phút lên nói trước Quốc Hội tại điện Capital. Tôi dành 2 phút rưỡi trình bày ngắn gọn vấn đề, nửa phút còn lại tôi hô ba lần “Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm” và được các dân cử Mỹ vỗ tay tán thưởng.


Viễn Đông: Trở lại chuyến đi Úc. Trước hết xin anh cho biết, Cộng Đồng Người Việt Úc châu đón tiếp các anh như thế nào?
Chu Tất Tiến: Chúng tôi phải vô cùng cám ơn Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, các anh em cựu quân nhân QL/VNCH đã tiếp đón, giúp đỡ chúng tôi hết sức tận tình, niềm nở. Chúng tôi chỉ phải mua vé từ Mỹ qua Úc, còn tới đó mọi việc di chuyển, ăn uống, chỗ nghỉ ngơi đều do cộng đồng và anh em cựu quân nhân lo cho hết. Đầu tiên, chúng tôi đến gặp gỡ đồng hương tại Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt tại Sydney, sau đó tôi bay qua Melbourne, đến Đền Thờ Quốc Tổ ở địa chỉ 90 Knight Ave, Shunshine North (Melways 26,J2). Cả hai nơi đều là những kiến trúc rất đẹp, rộng rãi, khang trang do chính phủ Úc cho cộng đồng thuê 99 năm, mỗi năm chỉ lấy tượng trưng 1 đồng danh dự. Thật là tuyệt vời! Trong Đền Quốc Tổ có bàn thờ các Vua Hùng, có bàn thờ Hai Bà Trưng, Bà Triệu và bàn thờ các tướng lãnh VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975. Chúng tôi được hướng dẫn đến trước bàn thờ niệm hương trước khi nói chuyện với đồng hương.
Ngày đầu tiên (11/10/2014) chúng tôi có cuộc hội luận với cộng đồng do đài truyền hình SBTN tổ chức tại trụ sở đài. Diễn giả trong buổi hội luận là chúng tôi, Chu Tất Tiến, nhà văn Hải Triều, Tiến sĩ Hà Cao Thắng (Chủ Tịch Cộng Đồng), LS Hoàng Lập Chí (Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn, Giám Sát), ông Lâm Xuân (Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân /NSW). Ngày hôm sau 12/10/2014 chúng tôi có buổi hội luận với cộng đồng do Ban Chấp Hành CĐ tổ chức tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Sydney. Ngoài ra, chúng tôi cũng có hai buổi hội luận khác một tại Melbourne/Victoria vào ngày 18/10/2014 và một tại Brisbane/Queensland với rất đông đồng hương tham dự.
Viễn Đông: Ở Úc, ngoài Cộng Đồng VN, các anh đã gặp những giới chức nào trong ngành hành pháp cũng như lập pháp Úc và nói với họ điều gì?
Chu Tất Tiến: Ở cả hai nơi Sydney và Melbourne/Victoria, chúng tôi đã được vào Quốc Hội Úc, gặp cựu Thủ Tướng Úc, người đã ký quyết định chấp nhận cho 100 ngàn người Việt chúng ta đến định cư tại Úc sau 30/4/1975. Tuy ông đã về hưu nhưng thế lực và uy tín của ông vẫn rất cao tại nghị trường cũng như dân chúng Úc. Chúng tôi cũng gặp 6 dân biểu, hầu hết đều là Bộ Trưởng (ở Úc Dân Biểu kiêm Bộ Trưởng). Tất cả những dân cử, chính khách chúng tôi gặp và nói chuyện họ đều tỏ ra sửng sốt bất ngờ không bao giờ nghĩ rằng giữa thế kỷ này còn có một chính quyền như chính quyền Việt Nam xua đuổi người dân ra khỏi nhà để chính quyền cướp nhà cướp đất, ngược đãi dã man như vậy. Đặc biệt tôi gặp bà Melissa Park, bà là Dân Biểu liên bang Úc, là luật sư và cũng là điều tra viên độc lập trong các vụ thảm sát trên thế giới và bà cũng là người đứng vị trí thứ 2 sau Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Vừa đọc cuốn sách và nghe tôi nói, bà rơm rớm nước mắt: “Tôi không thể tưởng tượng có cảnh như thế này.” Rồi bà hỏi tôi, “Ông đi theo tổ chức nào?” Tôi trả lời bà, tôi đi với tư cách cá nhân, không ở trong một tổ chức nào, tôi muốn người dân đất nước tôi phải được đối xử tử tế.
Viễn Đông: Gặp gỡ các chính khách và chính quyền Úc, anh có lời yêu cầu gì với họ?
Chu Tất Tiến: Tôi yêu cầu họ hai điều. Thứ nhất là trước khi yểm trợ cho Việt Nam, quý vị nên buộc nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền, trước mắt phải thả hết tù nhân lương tâm. Thứ hai, khi giao thương kinh tế, quý vị hãy buộc họ tôn trọng nhân quyền, nếu không chấp nhận, không giao thương thương mại với họ. Để chứng minh, tôi cho họ xem hình ảnh những vụ chiếm đất, chiếm tài sản ở Cồn Dầu, Thái Hà và nhiều nơi khác, cảnh người dân Cồn Dầu bị đóng chiếc đũa vào tai cho đến chết. Tôi cũng cho họ xem những lâu đài của Nguyễn Tấn Dũng ở Dubai mà trong đó nhiều phòng hay dụng cụ trang trí được dát vàng, những biệt thự nguy nga của các Bí Thư Tỉnh Ủy Việt Nam, đặc biệt Tỉnh Ủy Vũng Tàu - Bà Rịa, vì muốn xây một lâu đài cho mình mà chận ngang con đường chính, bắt phải làm đường vòng ra sau để căn nhà của ông Bí Thư được xây trên vị trí như ý ông muốn. Tôi cũng trình bày cho họ biết, ở Việt Nam chỉ từ đầu năm đến nay đã có 28 trường hợp người dân sau khi gọi vào đồn công an đã bị tra tấn đến chết, và đều được loan tin là họ tự tử, và đều được Công An báo tin là đã tự tử bằng dây giầy! Ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, họ nói thật là quái gở, luật pháp này chỉ có tại Việt Nam.
Viễn Đông: Ngoài việc đi thuyết trình, gặp gỡ các chính khách quốc tế, anh còn làm việc gì khác để tranh đấu cho nhân quyền?
Chu Tất Tiến: Tôi có gửi một lá thư cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nêu rõ những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam kèm theo hình ảnh dẫn chứng trong cuốn sách do tôi phỏng vấn nhiều người trong nước, và yêu cầu cơ quan này trục xuất phái đoàn Việt Nam ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền LHQ.
Viễn Đông: Kết quả ra sao, thưa anh?
Chu Tất Tiến: Tôi đã nhận được thư hồi âm vào ngày 7 tháng 10, trong thư Tổng Thư Ký Ủy Ban Nhân Quyền cho biết họ đã nhận thư của tôi và sẽ đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc thảo luận vào tháng 2 năm 2015. Họ chỉ hỏi tôi có đồng ý cho họ nêu tên tôi và 2448 người ký tên trong thư (hơn 48,000 người đọc) không? Tôi trả lời ngay trong ngày, chúng tôi sẵn sàng để quý vị nêu danh tánh.
Viễn Đông: Anh có hy vọng đề nghị của anh và 2448 đồng hương được chấp thuận?
Chu Tất Tiến: Chưa biết kết quả thế nào nhưng đây là tin vui. Nếu phái đoàn CSVN không bị trục xuất, chắc chắn họ cũng rất khó thực hiện những mưu đồ của họ, vì tôi không chỉ gửi cho Ủy Ban Nhân Quyền LHQ mà còn gửi đến tất cả các quốc gia đang chú trọng về nhân quyền VN nên họ không thể lờ đi được.
Viễn Đông: Coi như anh đã thay mặt cộng đồng người Việt tỵ nạn, thay mặt người dân trong nước nói lên được những gì cần nói. Anh còn ước vọng gì khác?

Chu Tất Tiến:
Chúng tôi hoạt động đơn lẻ nên không có đủ tài chánh để đi nhiều quốc gia khác. Với tôi, việc vận động quốc tế rất cần thiết, nên nếu có những mạnh thường quân giúp đỡ, chúng tôi sẽ đến Nhật vận động, vì Nhật Bản là quốc gia giao thương kinh tế với Việt Nam và cũng đang muốn Việt Nam đụng với Trung Cộng.


Viễn Đông: Cám ơn nhà văn Chu Tất Tiến đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn này.
Chu Tất Tiến: Cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông đã lưu tâm đến vấn đề nhân quyền và cử anh phỏng vấn chúng tôi hôm nay. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT