Thể Thao

Việc Sepp Blatter tái đắc cử lần thứ 5 chứng tỏ FIFA không chỉ phục vụ bóng đá

Saturday, 30/05/2015 - 12:01:12

Trong cuộc bầu bán, nếu bên nào chiếm được hai phần ba tổng số phiếu 209 thì được coi như thắng. Nếu vòng đó mà không xong thì ở vòng hai, chỉ cần đa số thường thôi là trúng cử.

Bài THANH NGUYỄN

ZURICH - Có tất cả 209 lá phiếu trong tay các thành viên chủ chốt của FIFA để bầu chức chủ tịch với nhiệm kỳ bốn năm. Ông Sepp Blatter đã nắm chức vụ này từ năm 1998. Ông ta được tái đắc cử vào những năm 2002, 2007 và 2011. Đối thủ của Blatter kỳ này, ứng cử viên duy nhất ngoài ông ta, là hoàng thân Ali Bin Hussein của xứ Jordan.
Blatter, 79 tuổi, không xuất thân từ bóng đá. Ông là Tổng Thư Ký của FIFA từ năm 1981. Trước đó ông ta thường giữ những chức vụ về mặt giao tế và từng đảm nhiệm công việc này với hãng đồng hồ Longines.
Hoàng thân Ali thì cũng không xuất thân từ bóng đá. (Khác với Luis Figo là một kiện tướng về bóng đá của Bồ Đào Nha kỳ rồi cũng ra ứng cử, thế nhưng sau đó rút lui vì tự thấy không có hậu thuẫn cần thiết trong hàng ngũ FIFA). Ali Bin Hussein là em trai của vua Abdullah xứ Jordan, trẻ hơn Blatter 40 tuổi, xuất thân từ trường võ bị Sandhurst bên Anh, tốt nghiệp đại học Princeton bên Hoa Kỳ, và từng là sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt của Jordan.

                      Sepp Blatter tái đắc cử lần thứ 5 vào chức vụ Chủ Tịch FIFA. (Getty Images)

Xét về mặt “thế đứng” thì rõ ràng là hoàng thân Ali này không cách chi địch lại Blatter về mặt “kinh nghiệm,” chưa nói gì đến khía cạnh hết sức quan trọng là với tư cách em trai của một ông vua đang trị vì thì như vậy là muốn hay không muốn thì có ngay yếu tố chính trị “đi theo mình” nếu như trúng cử.
Lá bài duy nhất mà ứng cử viên Ali trông cậy vào là những dư luận không tốt đẹp từ nhiều năm nay đi đôi với cung cách hoạt động của FIFA mà với tư cách là Chủ Tịch thì Blatter không thể tự coi hay được coi như là “miễn nhiễm,” vô can !
Trong cuộc bầu bán, nếu bên nào chiếm được hai phần ba tổng số phiếu 209 thì được coi như thắng. Nếu vòng đó mà không xong thì ở vòng hai, chỉ cần đa số thường thôi là trúng cử.
Đại diện các nước có tổ chức bóng đá là thành viên của FIFA bỏ phiếu theo thứ tự A, B của tên nước.
Mỗi ứng cử viên được phát biểu 15 phút trước đại hội. Trích phần phát biểu của ứng cử viên Ali là người đầu tiên lên diễn đàn:
“Tôi biết FIFA không chỉ là việc của một người duy nhất, và tôi sẽ không lãnh đạo đơn phương. Nếu như qúy vị cho tôi được cái vinh dự được bầu lên thì tôi sẽ đảm nhận hết phần trách nhiệm của mình. FIFA không phải là một công ty; nó là một tổ chức cung ứng dịch vụ. Chúng ta không thể quay mặt làm ngơ với những tiếng kêu gọi cho có sự đổi thay từ bên ngoài những khung cửa kia. Thời điểm này là lúc chúng ta chứng tỏ với thế giới là chúng ta thiết tha được thế giới kính trọng. Tôi kêu gọi tất cả quý vị cùng tiếp tay với tôi.”
Trích phần phát biểu của Blatter :
“Chúng ta không cần đến những cuộc cách mạng, nhưng chúng ta luôn luôn cần đến những quá trình tiến hóa. Tôi bị người ta coi như phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng hiện nay. Được rồi, tôi sẽ gánh vác phần trách nhiệm đó, tôi sẽ nhận chịu lấy trách nhiệm đó để sửa đổi cung cách làm ăn của FIFA, cùng với sự tiếp tay của toàn thể qúy vị.”
Trước cuộc bầu cử trong ngày thì Thủ Tướng Cameron của nước Anh có một buổi họp với Thủ Tướng Merkel của Đức. Trước báo chí, ông Cameron kêu gọi Blatter nên từ chức “càng sớm càng tốt.”
Những ngày trước đó thì Chủ Tịch của UEFA là Michel Platini cũng đã đề nghị Blatter từ chức.
Tổng Thư Ký Greg Dyke của tổ chức bóng đá bên Anh tuyên bố trước là sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Ali và sẽ không nhận chức vụ Phó Chủ Tịch (theo như được sắp xếp sẵn theo quy định của FIFA) nếu Blatter trúng cử.
Đông đảo dư luận thế giới thì cũng đã đi đến quan điểm là Blatter nên kịp thời rút lui.
Blatter không từ chức và cuộc bầu bán ngày thứ Sáu 29/5 vẫn “tuần tự y tiến”!
Kết quả vòng bầu thứ nhất, Blatter được 133 phiếu; ứng cử viên Ali được 73 phiếu. Không ai đạt được đa số 2/3.
Thay vì chờ kết quả vòng bầu kế tiếp để lấy đa số tương đối thì ứng cử viên Ali nhắm chừng không có thay đổi gì đáng kể cho nên lên diễn đàn tuyên bố rút lui!
Blatter lên diễn đàn cảm ơn mọi người – hay ít ra là 133 người- giúp cho mình thắng ở nhiệm lần thứ 5 của chức vụ Chủ Tịch FIFA.
Nhìn vào kết quả của những gì đã diễn ra thì chỉ cần phân tích một cách hết sức bình thường con người ta cũng có thể thấy ngay là một Chủ Tịch của FIFA hay bất cứ một tổ chức quy mô nào cũng không tự mình làm hết mọi việc. Tất cả đều nằm trong tay của cả một bộ máy.” Giả sử như có một người có nhiệt tâm muốn “thay đổi” cung cách làm ăn của cả một tổ chức quy mô như vậy đi nữa thì bước kế tiếp nhất thiết phải là thay đổi phần lớn bộ máy cùng lề lối hoạt động của nó.
Có 73 người trong số 209 đại biểu của FIFA hiểu như thế và sẵn sàng đứng sau lưng một “tân thủ lĩnh” kiểu như vậy. Có 133 người không nhìn theo hướng đó vì dù muốn dù không thì họ cũng đều là những phần tử của cả một “bộ máy” khổng lồ!
Người nước Anh họ vẫn gán cho bóng đá là “môn thể thao đẹp đẽ” (khi có chỉ-định-từ “The” thì được hiểu là “đẹp đẽ nhất”) – “The beautiful game”!
Dư luận thế giới từ lâu đã không coi FIFA với cung cách làm ăn của nó như “chỉ biết phục vụ” môn thể thao đẹp đẽ này! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT