Đời Sống Việt

Việt kiều ngại gái một, hai con... trông mòn con mắt

David Nguyễn/Viễn Đông Tuesday, 24/07/2012 - 09:01:06

Có cô còn đi may lại “cái ngàn vàng” để lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Nếu lấy được chồng Việt kiều thì coi như hên.

Việt kiều về quê cưới vợ (kỳ 15)

David Nguyễn/Viễn Đông


Chuẩn bị để gặp chàng từ Mỹ mới về - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Do có nhiều cơ hội lựa chọn vợ ở quê nhà nghèo khó như Việt Nam ngày nay, phần lớn Việt Kiều về nước kiếm vợ hay bỏ qua những cô “gái một, hai con trông mòn con mắt”. Có thể nàng vẫn còn tươi đẹp, hấp dẫn đối với các ông Việt kiều, nhưng ít ông nào dám bước chân vào những hoàn cảnh gia đình này. Không phải không muốn mà họ chỉ sợ trách nhiệm, phiền phức sau này với chuyện con anh con em. Có nhiều cô, chồng chết sớm với nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc ly dị chồng, hoặc chồng có vợ bé… mà các cô phải nai thân nuôi con. Nhiều cô có những quyết định liều lĩnh để làm lại cuộc đời và có cơ hội nhiều hơn lo cho con sau này. Các cô đành gởi con cho bên ngoại hay bên nội nuôi, rồi lên thành phố hay xa xứ để làm bất cứ nghề gì. Có cô còn đi may lại “cái ngàn vàng” để lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Nếu lấy được chồng Việt kiều thì coi như hên.


Phận em làm chiêu đãi viên, ai đâu mà ưng… nhưng... - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cô L.B. ở thành phố Riverside qua Mỹ hơn 6 năm, đã ổn định phần nào cuộc sống gia đình, có chồng con đường hoàng, gia đình êm ấm. Khi ấy cô mới nghĩ đến cô bạn thân một thời ở quê nhà, cũng có chồng và hai con nhỏ như mình. Cô bạn thuộc mẫu người lý tưởng, dáng cao ráo chân dài. Ba năm trước, chồng bỗng qua đời, để lại vợ trẻ đẹp, hai con thơ. Biết là có con cũng khó tìm được người mà giới thiệu nhưng cô cũng có cơ hội quen một vài người ở Mỹ mới ly dị vợ và muốn về Việt Nam cưới vợ. Các ông cũng ngoài cái tuổi 55, 60, con cái đã trưởng thành, nhưng hiện tại là người sống độc thân. Nhiều lần, gia đình cô có đến nhà anh H.V., cũng ở Riverside, ăn uống vui chơi, nhìn thấy cảnh nhà thiếu bóng dáng đàn bà, nên bếp múc lạnh tanh, bụi bặm, nhà cửa đồ đạc lung tung, vườn tược cỏ mọc um tùm, ăn uống thì thất thường. Thấy tội nghiệp anh, chỗ bạn bè cũng muốn tìm một mối tình tốt hơn để sống quãng đời còn lại ngay trên xứ Mỹ, nên cô L.B. có nhã ý muốn giới thiệu bạn gái ở Việt Nam cho anh về bên ấy tìm hiểu. Nếu thấy được thì tiến tới thêm, còn không được thì làm quen cho biết chơi cũng không sao.


Suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao nên ở trên xứ người - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Nói thì nói vậy, sau lần đó, khi biết anh H.V. chuẩn bị về Việt Nam với mấy người bạn cùng chung số phận “giả bộ bỏ vợ độc thân” để tìm vợ. L.B. đã nhiều lần gọi điện thoại cho cô bạn bên Việt Nam biết trước là sẽ có bạn bên Mỹ tới chơi, rồi cũng mách trước những điểm yếu của ông bạn bên này, có cho số điện thoại, địa chỉ nhà để có dịp liên lạc làm quen. L.B. dặn: “Nhớ trang điểm, ăn mặc cho đẹp… Đặc biệt là nhớ gởi mấy đứa nhỏ cho ông bà ngoại giữ, để tụi nhỏ không làm mất ấn tượng đẹp ban đầu nhé”. Biết là chuyện mai mối này hơi khó, nhưng L.B. vẫn hy vọng là cô bạn còn đẹp người đẹp nết lại giỏi giang làm ăn, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, biết đâu sẽ “hốt hồn chàng”. Còn bên này thì L.B. cũng đánh tâm lý cho người bạn H.V. yên tâm “nếu như quen với bạn gái tui sẽ có lợi rất nhiều vì cô sẽ là một người vợ lý tưởng!”.


Xe ngựa sẽ đón chàng về quê - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Nghe qua sự giới thiệu càng làm cho anh H.V. nôn nóng muốn đến ngày về Việt Nam, để gặp bạn của cô bạn ở Việt Nam. Rồi cả hai người đến nơi để gởi đồ cho cô bạn ở bên Mỹ nhờ trao giùm, như một cái cớ “se duyên”. Cả hai ông bỏ vợ cũng khá lâu, gặp cô nàng đúng là trông mòn con mắt… Nhưng khi ra về cả hai không dám đến nhà lần thứ hai. Không phải vì cô này dữ hay xấu mà vì sợ “cầm lòng không đậu”. Yêu người mẹ trẻ mà cô thú thiệt có đến hai đứa con thì “ớn quá”. Tình hình kinh tế Mỹ còn khó khăn, công ăn việc làm đủ trả các khoản tiền nhà cửa, xe, bảo hiểm điện nước… đã muốn ná thở rồi. Muốn thì rất muốn cô bạn ấy, nhưng nghĩ lại làm sao kham nổi hai đứa con người ta… Mặc dù ba của những đứa trẻ không còn trên cõi đời này thì thấy tình cảnh cũng rất muốn ra tay nghĩa hiệp.


“Gái một con trông mòn con mắt” - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Thôi, xem như chuyện mai mối bất thành, hai anh bèn phải “chạy ngược chạy xuôi” để tìm gái chưa chồng, nếu là con nhà khá giả càng tốt. Sau lần đó, hai anh quen được rất nhiều cô từ thành thị đến nông thôn. Cô nào cũng có cho địa chỉ, điện thoại, e-mail hết để tiện liên lạc khi về lại Mỹ. Còn trước mắt thì chưa có “mối nào ra hồn”.


Qua Mỹ sung sướng, có quá nhiều nơi vui chơi nổi tiếng thế giới - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cô L.M. ở Vĩnh Long sau khi chồng bị tai nạn giao thông chết, để lại cho cô hai đứa con, không có công ăn việc làm, cô phải ra ngoài làm chiêu đãi viên nhà hàng. Con thì nhờ nhà ông bà nội trông nuôi giùm. Tiền lương hàng tháng không đủ nuôi con. Cô phải làm thêm nghề mát-xa ban đêm… Rồi trong lúc làm việc, cô quen với một khách hàng Việt kiều Mỹ. Do tuổi còn trẻ, thân hình còn đẹp, lại cao ráo, nên anh chàng Việt kiều đã ngỏ lời yêu thương. Tất nhiên, cô nói là còn sống độc thân. Hai người nhiều lần hẹn hò, anh chàng về Mỹ vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho người yêu. Năm sau chàng về làm giấy tờ để bảo lãnh cô sang Mỹ. Cô L.M. quyết đinh gởi lại con cho bà nội nuôi nấng, rồi theo chồng qua Mỹ định cư. Mãi đến nhiều năm sau đó sống với người chồng ở Mỹ, cô mới tiết lộ sự thật ở quê nhà. Cuối cùng ông chồng vì thương vợ cũng đã chịu làm giấy tờ để bảo lãnh hai con của cô sang Mỹ đoàn tụ. Tất nhiên là phải gánh thêm trách nhiệm để bảo trợ cho hai đứa con của vợ. Nhưng nhìn cảnh mẹ con sum họp, ông cũng thấy vui lây.
Không phải ai cũng có lòng quảng đại, rộng rãi như ông Việt kiều ấy, nhất là thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Nhưng nói đi cũng nói lại, thà cưới vợ kiểu như vậy còn có thể ăn đời ở kiếp với nhau được. Đời mà, sống phải “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Còn kiểu mấy ông ham hố “cỏ non”, lấy mấy em trẻ đẹp chân dài ấy về Mỹ này thì chẳng khác nào “cá gặp nước”, nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc trong tương lai vẫn rất cao. Để rồi cuối cùng đành thốt lên câu “tôi đã lầm đưa em sang đây” thì đã muộn màng./.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT