Hoa Kỳ

Vụ giết hai người ở Capistrano: Bé trai cũng là mục tiêu

Thursday, 13/02/2014 - 11:41:22

Ngôi nhà ba tầng, nơi một cặp vợ chồng được phát giác đã chết đầu tuần này, được xây dựng giống như “một pháo đài,” nhưng cho đến ngày thứ Năm vừa qua, cảnh sát vẫn không tìm thấy dấu vết rõ ràng của một vụ đột nhập. Hung thủ đã có mặt trong nhà và tẩu thoát sau khi bắn ba người



Hình bà Andra và ông Bradford trong bằng lái xe. (DMV)

SAN JUAN CAPISTRANO, Quận Cam – Ngôi nhà ba tầng, nơi một cặp vợ chồng được phát giác đã chết đầu tuần này, được xây dựng giống như “một pháo đài,” nhưng cho đến ngày thứ Năm vừa qua, cảnh sát vẫn không tìm thấy dấu vết rõ ràng của một vụ đột nhập. Hung thủ đã có mặt trong nhà và tẩu thoát sau khi bắn ba người

Những bức tường cao, các hệ thống an ninh và những máy camera giám sát, đều là những vật thường thấy dọc khu phố Peppertree Bend, một cộng đồng yên tĩnh và biệt lập, với những ngôi nhà trị giá mấy triệu Mỹ kim. Vào sáng Chủ Nhật 9/2, khu phố này là nơi xảy ra một vụ sát nhân giết chết một đôi vợ chồng, theo nhà chức trách cho biết. Ông Bradford Hans Sachs, 57 tuổi, và Andra Resa Sachs, 54 tuổi, đã bị bắn chết. Con trai 8 tuổi của họ cũng bị bắn, nhưng hy vọng sống sót được.

Từ đó đến nay, các nhà điều tra đã tìm hiểu quá khứ của cặp vợ chồng này, phỏng vấn những người quen biết và những người cộng sự kinh doanh trong nỗ lực làm sáng tỏ một án mạng bí ẩn mà sau mấy ngày vẫn chưa dẫn tới một ai bị bắt.

Nhà chức trách cho biết ông bà Sachs đã ly dị nhưng vẫn sống chung với nhau. Họ có năm người con. Vụ nổ súng xảy ra trong lúc có ba con ở trong nhà cùng cha mẹ. Hai thiếu nữ đã không bị bắn, trong khi bé trai 8 tuổi bị trúng đạn mà giờ đây cảnh sát tin rằng em trai này cũng là mục tiêu của hung thủ như cha mẹ của em. Hung thủ đã thoát ra ngoài sau khi nổ súng.

Trong lúc cảnh sát tiếp tục điều tra, các cơ quan truyền thông địa phương đã khám phá nhiều thương vụ liên quan đến hai vợ chồng. Họ có mấy ngôi nhà cho thuê và thường bị những người này khiếu nại. Những vụ làm ăn của họ cũng đang được cảnh sát điều tra để tìm động lực.

Trong lúc tìm thủ phạm, cảnh sát Quận Cam đã xác nhận tằng không có dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy có người đột nhập vào trong ngôi nhà sáu phòng ngủ này, tọa lạc trên diện tích gần một mẫu đất.

Ngôi nhà có trị giá ước lượng chừng $3.7 triệu Mỹ kim, nằm ở rìa một ngõ cụt, sàn nhà tộng hơn 8,700 bộ vuông, thuộc một cộng đồng mà trong đó hầu như nhà nào cũng có gắn máy camera giám sát.

Ngôi nhà này có tường bao chung quanh, có cổng – và bà Andra Sachs đã nói với Monte Burghardt, một cộng sự viên kinh doanh, rằng bà đang nuôi hai con chó lớn sau khi hai con chó khác bị mấy con chó sói giết chết.

Ông Burghardt, một chuyên viên địa ốc và là người đã bán ngôi nhà này cho cặp vợ chồng Sachs, nói về ngôi nhà lớn, “Đó là một pháo đài.”

Sau khi ông bà Sachs mua ngôi nhà, Burghardt tiếp tục làm việc với hai vợ chồng, phụ trách các tài sản thương mại và địa ốc cho cặp vợ chồng này.

Ông nói, “Tôi không thể tưởng tượng ra chuyện có ai đó muốn làm tổn thương họ.”

Các điều tra viên đang cố gắng tìm hiểu những người nào có thể đã muốn làm hại họ.

Vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật, cảnh sát nhận được một cú điện thoại 911 từ đứa một trong hai con gái của đôi vợ chồng sống trong nhà

Cảnh sát cho biết hai cô con gái và cậu bé 8 tuổi đang ở trong ngôi nhà ấy vào lúc xảy ra vụ nổ súng. Họ không nói thêm về hai người con khác của ông bà Sachs.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT