Thể Thao

World Cup 2022: USA đáng lẽ thắng nhưng đành huề 1-1 với Wales

Monday, 21/11/2022 - 11:34:04

Trong trận đầu tiên tại giải vô địch túc cầu thế giới World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, vào đêm thứ Hai Hoa Kỳ đã huề 1-1 với Wales...


Tiền đạo Timothy Weah số 21, bên trái, đang vui mừng sau khi ghi bàn đầu tiên cho Hoa Kỳ tại giải World Cup Qatar 2022 đêm thứ Hai, vượt qua hậu vệ Neco Williams số 3, giữa, và thủ môn Wayne Hennessey của Wales trên sân Ahmad Bin Ali Stadium tại Al-Rayyan. (Antonin Thuillier/ AFP via Getty Images)

 

DOHA - Trong trận đầu tiên tại giải vô địch túc cầu thế giới World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, vào đêm thứ Hai Hoa Kỳ đã huề 1-1 với Wales trong trận đấu thuộc bảng B trên sân vận động Ahmad bin Ali Stadium.

Với một đội tuyển gồm toàn cầu thủ trẻ, xông xáo mong tạo thành tích, Hoa Kỳ đã đá banh không xuyên suốt trong hai hiệp đấu. Trong hiệp thứ nhất, đội tuyển Hoa Kỳ đã đá rất khá mặc dù có ít cơ hội để phá lưới đối phương. Tim Weah đã làm bàn cho Hoa Kỳ ở phút thứ 36. Nhưng qua hiệp hai, Wales áp đảo Hoa Kỳ và giành quyền kiểm soát, đưa đến việc hậu vệ Walker Zimmerman phạm lỗi khi cản chân siêu sao Gareth Bale một cách không cần thiết trong khu vực cấm thành. Sau đó Bale đá phạt và làm bàn cho Wales, thay đổi khí thế của trận đấu, và cũng có thể vận mệnh cho Wales thuộc Vương Quốc Anh.

Cả hai Hoa Kỳ và Wales đã đá rất hăng say và gay go, cố gắng giành lợi thế trong trận ra quân tại World Cup. Trận này quan trọng vì Hoa Kỳ muốn chứng minh khả năng khi trở lại sân banh quốc tế sau lần trượt tham dự giải vô địch năm 2018. Còn Wales thì đây là lần đầu tiên quốc gia này được vào tranh giải kể từ năm 1958, tức là hơn nửa thế kỷ chờ đợi.


Timothy Weah ăn mừng sau khi làm bàn cho USA đêm thứ Hai. (Jewel Samad/ AFP via Getty Images)

Không khí trong sân vận động đã rất tưng bừng với đa số là khán giả mặc áo đỏ ủng hộ đội Wales. Đám đông này đã hò hét suốt trận đấu. Thế nhưng nhóm thiểu số khán giả Hoa Kỳ cũng ồn ào không kém, với tiếng trống được gõ trong suốt cuộc đấu.

Tiền đạo Mỹ Timothy Weah, 22 tuổi, từ New York và đá cho đội Pháp Lille thuộc L1, đã phá lưới Wales với một cú chuyền banh khá đẹp từ trung vệ Christian Pulisic ở phút thứ 36. Thế nhưng gần cuối hiệp nhì thì Gareth Bale gỡ huề với cú đá phạt rất quan trọng cho vận mệnh của Wales. Cầu thủ Bale đã từng cứu đội Wales mấy lần trong những vòng tuyển để vào World Cup, và lần này anh lại đưa đội thoát trận thua đầu tiên tại World Cup. Gareth Bale cũng chính là cầu thủ đã giúp đội chuyên nghiệp Los Angeles FC thắng giải vô địch Hoa Kỳ mới đây.

Trước trận Mỹ-Wales, đội tuyển Anh trong cùng Bảng B đã đá bại Iran dễ dàng với tỷ số 6-2. Trong Bảng A, Hòa Lan đã hạ Senegal từ Phi Châu 2-0.

Trận kế tiếp cho Hoa Kỳ là đấu với Anh vào đêm thứ Sáu, 25 tháng 11, giờ Trung Đông (11 giờ sáng California). Anh là đội cao thủ võ lâm, “chiến” nhất trong Bảng B. Thành thử giỏi lắm là Mỹ sẽ huề Anh, còn thua là chuyện bình thường, không có gì xấu hổ. Trong trường hợp Mỹ thắng Anh thì đó sẽ là một phép màu, một chuyện khó tin, nên... miễn bàn. 



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT