Thể Thao

World Cup ngày thứ 12: Nhật thắng vẻ vang, Đức lọt sổ, Morocco gây kinh ngạc

Thursday, 01/12/2022 - 11:13:40

Sau gần hai tuần tranh tài đầy hồi hộp, gay cấn, giải vô địch túc cầu năm 2022 chỉ còn thêm một ngày nữa là vào vòng loại...


Nhật dzô dzồi! Dzui quá dzui! Hai khán giả Nhật đang vui mừng sau khi Nhật Bản thắng Tây Ban Nha 2-1 trong trận thứ ba của Bảng E của giải World Cup tại sân vận động Khalifa International Stadium ở Doha, Qatar vào đêm thứ Năm, ngày 1 tháng 12, 2022. Với kết quả này, cả hai đội tuyển Nhật Bản và Tây Ban Nha được xếp hạng 1 và 2 trong bảng, nên được đi tiếp trong vòng loại 16 đội của World Cup, trong khi Đức và Costa Rica cùng bảng bị loại. Trong ba trận, Nhật đã thắng Đức và Tây Ban Nha, hai đội mạnh của Âu Châu, nhưng lại thua Costa Rica từ Trung Mỹ Châu. Nếu không thắng hôm thứ Năm, Nhật phải xách va-li về nước. Đó là lý do tại sao người Nhật đã “dzui quá dzui,” không chỉ tại Qatar ở Trung Đông mà trên khắp nước Nhật ở Đông Á. (Adrian Dennis/ AFP via Getty Images)

 

DOHA - Sau gần hai tuần tranh tài đầy hồi hộp, gay cấn, giải vô địch túc cầu năm 2022 chỉ còn thêm một ngày nữa là vào vòng loại (knock-out) với 16 đội sống sót qua ba trận của vòng đấu bảng. 

Ly kỳ nhất trong bốn trận hôm thứ Năm của bảng E và F, là trận Tây Ban Nha đấu Nhật Bản. Trong bảng E, Tây Ban Nha đã vững chắc ở hạng số 1, bảo đảm được vào vòng 16 bất kể kết quả đấu đội Nhật, trong khi Nhật phải thắng trận này mới có cơ hội được đi tiếp, còn huề thì tùy thuộc vào kết quả của trận Đức và Costa Rica, còn thua... thì thôi đành lặng lẽ xách quần áo về Tokyo chờ cơ hội bốn năm sau.

Nhật đã thắng Tây Ban Nha 2-1. Trái ghi bàn thắng cho Nhật ở hiệp thứ nhì lại chính là trái gây tranh cãi, khiến cho Đức bị loại vì trái phá lưới này dù Đức thắng Costa Rica 4-2 trong cùng ngày. Lý do là nhìn từ góc cạnh ngang tầm mắt, banh xem có vẻ đã ra ngoài lằn ranh cuối sân khi được cầu thủ Nhật Kaoru Mitoma móc banh vào trước khung thành, và một cầu thủ khác đá vào lưới Tây Ban Nha. 

Tuy nhiên, các trọng tài xem lại trên màn hình từ góc cạnh trên cao, như chim nhìn xuống mặt đất, lại thấy một phần banh vẫn còn trong đường vạch trắng khi được  móc vào sân, nên trọng tài đã thưởng Nhật trái ghi bàn này, giúp trận đấu đang từ 1-1 thành 2-1 lợi cho Nhật.

Trước đây, Nhật chưa bao giờ thắng một đội tuyển từng đoạt giải vô địch World Cup. Mà nay, chỉ trong vòng 10 ngày của World Cup Qatar, Nhật đạt thành tích này hai lần. Nhật từng thắng Đức 1-0 trong trận đầu tiên, và thắng Tây Ban Nha 2-1 trong trận thứ ba. Một thành tích quá vẻ vang.

Huấn luyện viên Nhật Hajime Moriyasu là người được khen ngợi trong hai trận thắng. Trong cả hai trận với Đức và Tây Ban Nha, sau hiệp đầu đấu khá vất vả, ông Moriyasu đã quyết định thay đổi đội hình trong hiệp thứ hai, và quyết định này đưa đến chiến thắng trong cả hai trận.

Đau thương nhất trong ngày thứ Năm là sự thất bại của Đức. Trên sân quốc tế, đội tuyển Đức thường mang khí thế bất khả chiến bại, có thể đấu bằng mọi cách để giành cho được phần thắng. Về mặt tâm lý thì đây là một lợi thế cho Đức.

Thế nhưng trong giải World Cup năm nay, khí thế đó đã tan biến. Bốn năm trước Đức cũng bị loại trong vòng bảng. Với hai lần thất bại như vậy, Đức không còn là một đội “chiến” như trong huyền thoại. Kể từ năm 1954, Đức luôn tiến vào vòng 16.

Cầu thủ kỳ cựu Đức Thomas Muller đã phải thốt lên một câu trong cuộc họp báo sau trận Costa Rica, tóm gọn đầy đủ tình trạng túc cầu Đức hiện nay: “hoàn toàn là thảm họa.”

Không chỉ Đức, hôm thứ Năm cũng là ngày thảm họa cho Bỉ. Với nhiều tài năng thuộc hạng siêu sao đấu cho các đội nổi tiếng tại Âu Châu, trong hơn một thập niên đội tuyển Bỉ được tiên đoán sẽ thắng giải vô địch. Nhưng trong lịch sử bóng đá Âu Châu, Bỉ luôn chào thua trên sân trường quốc tế, dù các cầu thủ thượng thặng từng gom nhiều giải vô địch liên hội. Các ngôi sao Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, và Romelu Lukaku đã không thể giúp Bỉ tiến vào vòng 16.

Trong cùng bảng F với Bỉ, đội tuyển Morocco đã qua mặt hết những dự đoán cho đội từ bắc Phi Châu này. Trước khi vào giải World Cup Qatar, Morocco chưa có một thành tích nào đáng kể. Trong giải vô địch Phi Châu 2021, Morocco thua Ai Cập trong vòng tứ kết. Trong trận giao hữu với Hoa Kỳ vào mùa hè năm nay, Morocco bị Mỹ hạ 3-0 quê xệ. Ba tháng trước khi World Cup bắt đầu, hiệp hội bóng đá Morocco đã sa thải huấn luyện viên Vahid Halilhodzic, dù ông là người có công đưa đội tuyển vào World Cup.

Giờ đây, sau trận thứ ba hôm thứ Năm, Morocco đứng đầu bảng F, trên cả Croatia ở hạng hai. Croatia từng vào chung kết và thua Pháp tại World Cup 2018. Cũng trong bảng F, Bỉ đứng hạng ba, Canada hạng tư, và cả hai đều bị loại.

Thứ Sáu là ngày cuối cùng của vòng đấu bảng, trước khi vòng loại 16 bắt đầu ngày thứ Bảy.

Trong ngày thứ Sáu, cả hai đội Brazil và Bồ Đào Nha đều đứng đầu Bảng G và Bảng H, chắc chắn được vào vòng loại 16. Riêng hạng hai của cả hai bảng đều cần chờ xem kết quả ngày thứ Sáu.

Nam Hàn đang đứng hạng ba, sẽ đấu Bồ Đào Nha, có quá ít cơ hội thắng để lên hạng hai. Uruguay cùng Bảng H cũng trong tình trạng tương tự như Nam Hàn, rất ít hy vọng trồi lên để vượt qua Ghana đang đứng hạng hai.

Trong Bảng G, Thụy Sĩ có nhiều hy vọng được cùng Brazil đi tiếp trong vòng 16.

Giải World Cup sẽ càng hào hứng hơn trong ngày thứ Bảy, khi vòng loại 16 bắt đầu.

Mỹ sẽ ra quân đầu tiên, đấu với Hòa Lan, một đội nặng ký của Âu Châu, nhưng năm nay Mỹ khác lúc trước, rất khao khát được thắng giải hơn bao giờ hết, với các cầu thủ tuy trẻ tuổi, rất trẻ, với mức trung bình là 25 tuổi, nhưng có nhiều tài năng. Đội USA là trẻ thứ nhì, sau Ghana cũng 25 tuổi.

Trong ngày thứ Bảy, cũng như Mỹ, Úc được vào vòng 16 và rất phấn khởi vì chưa từng được tiến xe như vậy. Úc sẽ đụng Argentina? Liệu ước mơ có giúp Úc vượt qua được một đội tuyển Argentina với quá nhiều tài năng và kinh nghiệm chiến trường?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT