Thể Thao

Xung quanh trận Champions League và sau đó

Tuesday, 31/05/2016 - 07:47:35

Sau trận đấu, phe Atletico nước mắt lã chã từ sân đấu ra phi trường, từ phi trường bên Ý lên máy bay, từ trên máy bay về phi trường ở Madrid! Tiền đạo Fernando Torres từng nói trước trận đấu: “Tôi coi trận này như cả cuộc đời của tôi”!


Đội Real Madrid tung hô huấn luyện viên Zidane sau khi đoạt giải Champions League ở sân San Siro tại Milan.

 

Đội Real Madrid trên chiếc xe Bus mui trần ở quảng trường Plaza De Cibeles tại thủ đô Madrid ngay sau khi từ bên Ý trở về.

 

Xung quanh trận Champions League và sau đó

Bài THANH NGUYỄN

Ngày thứ Bảy, 28-5, vào lúc hai đội Real Madrid với Atletico Madrid đang chuẩn bị đấu tiếp 30 phút phụ trội trận chung kết UEFA Champions League tại sân San Siro ở Milan bên Ý thì nơi thành phố Baakouba cách thủ đô Baghdad chừng 50 cây số hướng Đông Bắc một nhóm khủng bố ISIS kéo đến một tụ điểm các “fans” của Real Madrid đang theo dõi trận banh và xả sung bắn chết 12 người. Ngày 13/5 trước đây cũng một thảm họa tương tự đã diễn ra tại một tụ điểm như vậy ở thị trấn Balad, cách Baakouba chừng 30 cây số hướng Tây Bắc, khiến 16 người thiệt mạng.

Các giới thạo tin đều cho biết rằng bọn khủng bố ISIS coi chuyện bóng đá Tây phương như thuộc loại sinh hoạt mang tính đồi trụy theo quan điểm của họ về mặt tôn giáo! Giới cầm đầu câu lạc bộ bóng đá Real Madrid đương nhiên là những kẻ đầu tiên gióng tiếng lên án hành động dã man đó; một số lớn báo chí các nước cũng đều đưa tin, nhưng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, mọi tin tức đều trở lại xoay quanh trận chung kết nói trên cũng như các trận sắp tới thuộc giải EURO 2016 gồm 24 đội quốc gia Âu Châu ở 10 sân bên Pháp và và giải đệ bách chu niên Copa America (Centenario Copa America) ở 10 sân bên Mỹ cho 10 đội Nam Mỹ, và 6 đội thuộc diện “khách được mời” trong đó có Mỹ, vào thượng tuần tháng Sáu tới đây.

Ta bắt đầu với tình hình bên Âu châu sau trận Champions League cái đã, vì đấy là một giải lớn của khu vực này. Và việc báo chí của từng nước đề cập ít nhiều gì đến kết quả trận đấu cũng nói lên phần nào cá tính quốc gia của từng nước về mặt đó. Pháp, Đức, Ý là 3 nước có đội nước mình chẳng có xơ múi gì với vụ chung kết này vì đã bị loại cho nên chỉ bình luận qua loa.

Nước Anh tuy có đội Manchester City đã bị Real Madrid loại ở vòng bán kết thế nhưng xứ này quả là một dân tộc văn minh về mặt tinh thần thể thao. Báo chí bên Anh sau trận chung kết ở San Siro cũng đã có số lượng bài báo có liên quan chẳng mấy kém so với đám báo chí bên Tây Ban Nha!

Tuy bên đó có bài bình luận gay gắt chỉ trích hành động diễn xuất khá trơ trẽn của hậu vệ Pepe đội Real trong trận đấu. Tức là đương sự ngáng chân ngáng cẳng thiên hạ có thô bạo đến mấy cũng không sao, nhưng lỡ có ai chạm vào mình một tí là cu cậu lăn đùng ra cỏ, dãy dụa, la hét như vừa bị ai chặt chăn hay cứa cổ!

Thì cũng cái cậu người Bồ Đào Nha đồng hương với Ronaldo này mà trong trận vòng loại World Cup 2014 đã không tự kềm chế được mà đánh đầu vào ngực Muller của đội Đức để rồi bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ, khiến đội Bồ chỉ còn 10 người và rồi thua Đức thảm thiết!

Còn dư luận báo chí bên Tây Ban Nha thì khỏi còn phải nói! Tuy chả một ai đả động gì đến Pepe! Mà hình như trước, trong, cũng như sau trận đấu thì chả có ai bên Tây Ban Nha mà không là “người trong cuộc”; tức không theo đội này thì tất yếu cũng theo đội kia!

Họa chăng chỉ có nơi xứ Catalan của đội Barcelona thì thiên hạ mới làm ngơ; trước hết vì Barcelona đã bị Atletico Madrid nó loại ra khỏi bán kết, mà sau nữa là dân Catalan thì bề nào cũng là dân bấy nay chỉ muốn “ra ở riêng” với thể chế và chính phủ riêng! Chả thế mà ngày 30/5, cầu thủ kỳ cựu của Barcelona là Andre Iniesta đã thở ra giọng: “Có là vô địch Champions League đi nữa thì Real Madrid cũng chẳng vui gì khi hụt chức vô địch La Liga trong nước”! (Nói chứ duy trì cho được “tinh thần thể thao” không phải chuyện dễ)!

Cậu Messi thì không tuyên bố gì vì cậu còn bận cùng với bố ra hầu tòa vào ngày thứ Ba 31/5 về tội trốn xâu lậu thuế! Phiên tòa kỳ trước cậu ta khai là “Khi ký hợp đồng gì đấy thì tôi chỉ nhắm mắt ký chứ không đọc nội dung vì mọi việc tôi giao cho bố tôi quán xuyến”!

Ai nhắm tin được kiểu biện minh như vậy thì cứ việc tin; với những hợp đồng trị giá hàng chục triệu Euros chứ chả phải dăm ba đồng gì cho cam! Công tố Tây Ban Nha đòi hai bố con Messi nộp thêm 4.1 triệu Euros cũng như đề xuất cái án 22 tháng tù cộng thêm 15 ngày cho cả hai bố con! Trước đây hai cha con nhà này đã chịu nộp “thuế muộn” hai đợt, tổng cộng 15 triệu Euros!

Sau trận đấu, phe Atletico nước mắt lã chã từ sân đấu ra phi trường, từ phi trường bên Ý lên máy bay, từ trên máy bay về phi trường ở Madrid! Tiền đạo Fernando Torres từng nói trước trận đấu: “Tôi coi trận này như cả cuộc đời của tôi”! Torres khóc từ sân đấu cho đến khi gặp lại vợ con ở phi trường Madrid!

Juanfran, người sút cú penalty trúng cột gôn bên trái khung thành rồi bật ra ngoài thì lại càng khóc sướt mướt hơn Torres nữa! (Chả hiểu sao huấn luyện viên Simeone hôm đó để cho tiền đạo Griezman sút cú penalty mà lại không để cho Torres sút lượt 4, bởi lượt sút thứ 4 đó là rất hệ trọng).

Sau hôm về đến nhà thì Juanfran viết một bức tâm thư gửi các fans của Atletico để xin lỗi đã phụ lòng mọi người! Còn huấn luyện viên Simeone thì tuyên bố: “Tôi xin có lời khen ngợi đội Real Madrid. Họ đã chứng tỏ là cao chân nghề hơn chúng tôi; đã một keo hồi năm 2014 và keo này nữa, tuy lần này là qua vòng đá luân lưu”!

Ông nói thêm: “Ba mùa mùa bóng liền mà thua hai trận lớn như thế này thì đối với riêng tôi là cả một thất bại! Tôi đau lòng nhất khi thấy bao nhiêu con người ủng hộ chúng tôi đã phải đau lòng đến như thế”!

Và ông ta nói gần nói xa là có ý muốn ra đi! Khiến bao nhiêu triệu fans trong và ngoài nước lại phải một phen khóc lóc van nài ông ở lại. Giờ chót thì nghe đâu là ông ta đồng ý ở lại với điều kiện là nhóm chủ nhân phải chịu cho ông ta tuyển thêm những cầu thủ đắt giá nhất vì dường như ông ta vẫn chưa mấy hài lòng với lực lượng sẵn có của mình! Và hình như giới chủ cũng đã một mực đồng ý!

Tuy đòi hỏi như vậy thì chả khác nào nói với đội ngũ của mình, “Các cậu chưa thật là những ngôi sao như tôi muốn có”!

Khi buồn phiền thì người ta dễ mất khôn là thế. Bởi cỡ như Antoine Griezman chẳng sẽ có mặt trong đội tuyển của Pháp là gì? Juanfran, Gabi và Koke sẽ chẳng có mặt trong đỗi tuyển Tây ban Nha là gì? Filipe Luis sẽ chẳng có mặt trong đội tuyển Brazil là gì? Godin sẽ chẳng có mặt trong đội tuyển Argentina là gì? Yannick Carrasco, người gỡ hòa 1-1 cho Atletico vào phút thứ 79 của trận đấu chẳng sẽ có mặt trong đội tuyển của Bỉ là gì ? Còn muốn những sao sáng cỡ nào nữa?

Còn phía Real Madrid? Có gì khác hơn ngoài việc nhe răng xoặc miệng cười từ sau trận đấu cho đến ra sân bay, từ sân bay lên máy bay, từ trên máy bay về đến phi trường Barajas ở Madrid nơi có vợ con, bạn gái, và hàng nghìn fans đã túc trực sẵn để chào đón vào lúc 6g30 sáng khi chiếc phản lực về đến nơi!

Từ đấy là kéo nhau về trụ trở câu lạc bộ, từ trụ sở câu lạc bộ leo lên chiếc xe bus to tướng, mui trần, kéo nhau ra quảng trường Plaza De Cibeles với tượng nữ thần Cibele và hàng chục nghìn fans của Real bu quanh với tiếng ca tiếng hát, tiếng chào đón qua loa phóng thanh. Tóm lại là cực kỳ nhốn nháo, sinh động, ồn ào, nổi đình nổi đám! Nào đã xong, tối đến thì lại kéo nhau về trụ sở câu lạc bộ liên hoan, reo hò, ca hát, tán tụng nhau thêm cho đến tận khuya nữa. Vui cho nên chả mấy ai cần ăn, cần uống hay cần ngủ! Và toàn đội đi đâu thì tất nhiên cái cúp to tướng kia cũng được tha đi theo.

Không thấy có mặt tài tử xi-nê Mỹ là Richard Gere, hôm đội leo máy bay đi San Siro thì đương sự cũng đội mũ lưỡi trai, áo quần giản dị, lên máy bay đi theo. Sau trận banh thì hẳn là người đủ vui rồi cho nên lo đi làm chuyện khác; (người ta vẫn thường thấy Richard Gere ngồi chắp tay kính cẩn trong đám môn đệ của Đức Đat Lai Lạt Ma).

Tom lại thì sắp sửa bước qua tháng Sáu ai nấy cũng lại thấp thỏm chờ xem những trận hào hứng kế tiếp của giải Euro 2016 với 24 đội bên Pháp, khởi sự ngày 3/6, và những trận thuộc giải Centenario Copa America với 16 đội tại 10 sân trên đất Mỹ. Bờ biển miền Tây Hoa Kỳ sẽ có những trận ở Seattle, Santa Clara, Pasadena và Glendale! Trận chung kết vào ngày 26/6 của giải Copa sẽ diễn ra ở sân Metlife nơi thành phố East Rutherford, New Jersey, cách Philadelphia chừng 95 miles hướng Đông Bắc. Giới ghiền bóng đá tha hồ xem!

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT