Hoa Kỳ

Y tá bị án chung thân vì sát hại 7 cựu quân nhân

Wednesday, 12/05/2021 - 07:28:36

Những vụ sát nhân xảy ra giống nhau tại bệnh viện Louis A. Johnson VA Medical Center trong vòng một năm.


Bà Reta Mays do nhà chức trách cung cấp năm 2020. (West Virginia Regional Jail and Correctional Facility Authority)

 

WEST VIRGINIA - Một y tá làm việc tại một bệnh viện dành cho cựu quân nhân ở tiểu bang West Virginia, đã bị tuyên án tù chung thân vì sát hại nhiều bệnh nhân.

Trước khi bị tuyên án tù chung thân hôm thứ Ba, bà Reta Mays, 46 tuổi, nhìn nhận đã gây ra cái chết của bảy bệnh nhân tại bệnh viện John A. Louis tại thành phố Clarksburg, West Virgina.

Bà Mays cho biết đã giết người bằng cách chích chất Insulin vào những bệnh nhân nêu trên. Theo công tố viên, hành động của bà Mays khiến các nạn nhân bị giảm đường huyết nghiêm trọng và tử vong không lâu sau đó.

Những nạn nhân của bà Mays có tuổi từ 81 đến 96, đều là cựu chiến binh Hoa Kỳ, thuộc các binh chủng Không Quận, Bộ Binh, Hải Quân và đã tham gia trong các cuộc chiến khác nhau như Đệ Nhị Thế Chiến, Cuộc Chiến Triều Tiên, và Cuộc Chiến Việt Nam.

Những vụ sát nhân xảy ra giống nhau tại bệnh viện Louis A. Johnson VA Medical Center dành cho cựu quân nhân từ tháng Bảy 2017 đến tháng Sáu 2018.

Nhà chức trách đã điều tra trong thời gian hai năm, thực hiện hơn 250 cuộc phỏng vấn và thu thập hàng trăm chứng cớ trước khi khám phá bà Reta Mays đã giết hàng loạt bệnh nhân trong khu phòng Ward 3A, nơi các đồng nghiệp nhận thấy nhiều bệnh nhân qua đời trong lúc được bà Mays chăm sóc. Họ gọi bà là “Thiên Thần Của Tử Thần.”

Theo bằng chứng thu được, bà Mays từng lên mạng tìm kiếm thông tin về các phụ nữ giết người hàng loạt, và đã xem phim truyền hình “Nurses Who Kill” (Các Y Tá Từng Giết Người) trên mạng Netflix.

Cho đến nay người ta vẫn chưa biết tại sao bà Reta Mays muốn giết các bệnh nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT