Đạo và Đời

Chúa biến hình

Wednesday, 24/02/2016 - 09:23:03

Tiên tri Êlia đã đi suốt 40 đêm ngày không ngơi nghỉ để tới Horeb là núi của Thiên Chúa. Chúa đã ban cho ông sức mạnh phi thường trong cuộc hành trình này. Trước đó Êlia đã đánh bại các đồ đệ của thần Baal trên núi Carmêlô. Những ngọn núi linh thánh trong Cựu Ước đã là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Lm Trần Văn Kiểm

Núi là hình ảnh của sự uy nghi, cao cả và hùng vĩ. Trong Cựu Ước nhiều ngọn núi là nơi linh thánh vì ở những nơi đó Thiên Chúa đã gặp gỡ hoặc ký kết giao ước với con người. Trên núi cao Moria, tổ phụ Abraham đã sẵn sàng hiến tế người con duy nhất của mình cho Thiên Chúa. Môsê là người có nhiệm vụ dẫn dắt dân Do Thái vượt qua biển đỏ, băng qua sa mạc để vào đất hứa, cũng đã nhiều lần gặp gỡ Chúa trên núi Sinai.

Tiên tri Êlia đã đi suốt 40 đêm ngày không ngơi nghỉ để tới Horeb là núi của Thiên Chúa. Chúa đã ban cho ông sức mạnh phi thường trong cuộc hành trình này. Trước đó Êlia đã đánh bại các đồ đệ của thần Baal trên núi Carmêlô. Những ngọn núi linh thánh trong Cựu Ước đã là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Theo Phúc Âm của Thánh Luca thì Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ yêu quí của Ngài là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao. Ngọn núi đó có tên là Tabor, cách hồ Galilêa chừng 18 kilômét và cách làng Nazarét khoảng 9 kilômét. Có lẽ Chúa Giêsu đã nhiều lần leo lên núi này. Đây không phải là ngọn núi cao đối với miền nam California mà chúng ta đang ở, vì đỉnh Santiago gần chúng ta, trong giáo phận Orange này, có độ cao là 1734 mét, trong khi đó Tabor chỉ ở độ cao 613 mét so với mặt nước biển. Nhưng ở nơi đây đã xảy ra một hiện tượng thần linh là sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi thánh này. Phúc âm kể lại rằng đang khi cầu nguyện thì dung mạo của Chúa biền đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Ngài biến đổi, nhưng Ngài vẫn là Ngài, là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Điều quan trong đó là các môn đệ được chứng kiến cảnh uy linh này. Trước dung nhan tinh tuyền của Con Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh, các ông đã ngây ngất chiêm ngắm dung mạo tinh tuyền thánh thiện của Thầy mình. Dung nhan sáng láng của Chúa Giêsu khi cầu nguyện và đàm đạo với Môsê và Êlia là bằng chứng cho các môn đệ của Ngài và cho chúng ta hiểu rằng Ngài đã sẵn sàng chấp nhận con đường cứu độ nhân loại mà Cha Ngài đã giao phó. Con đường đó là con đường duy nhất, dẫn tới một núi thánh khác, đó là đồi Gôlgôtha, nơi mà Ngài chấp nhận cái chết để mang ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Con đường này không bao giờ dẫn đến thất bại, vì đó là đường dẫn tới vinh quang và sự phục sinh. Lời của Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” là một ám chỉ nói rằng chỉ khi nào chúng ta biết thực hiện lời Chúa Giêsu dạy thì chúng ta mới chắc chắn được nhìn thấy vinh quang bất diệt, vinh quang muôn đời của Chúa Con trong Nước của Ngài.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã sáng lập ra kinh Năm Sự Sáng: Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Các môn đệ của Chúa là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã nhìn thấy Con yêu dấu của Chúa Cha, đã lắng nghe và thực hành lời Ngài dạy và cũng truyền cho chúng ta làm như thế.Trong ngắm thứ bốn của Năm Sự Sáng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng làm theo ba môn đệ đó, và cũng truyền cho chúng ta phải lắng nghe và thực hành Lời của Chúa. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và thực hiện lời của Con Chúa, để chúng ta chắc chắn sẽ được nhìn thấy dung nhan Ngài.

Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT