Đạo và Đời

Niềm tin của anh Jose

Thursday, 22/04/2021 - 07:46:56

Anh Jose Samuel Campos là người Mexico (Mễ Tây Cơ), làm manager (quản lý) một công ty san lấp mặt bằng tại Houston, Texas.


Anh Jose Samuel Campos từng đến Chùa Viên Giác, Oklahoma City vào một ngày tuyết đầu năm 2018, nhờ thầy Nguyên Nguyện giúp anh cầu nguyện. (Thầy Nguyên Nguyệnpy Facebook)

 

Bài THẦY NGUYÊN NGUYỆN

(Bài viết này được Thượng Tọa Thích Nguyên Nguyện đăng trên trang “Thầy Nguyên Nguyệnpy Facebook” ngày 26 tháng Ba, 2021. Thầy hiện trụ trì tại Chùa Viên Giác, thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma.)

Anh Jose Samuel Campos là người Mexico (Mễ Tây Cơ), làm manager (quản lý) một công ty san lấp mặt bằng tại Houston, Texas.

Năm 2017 anh gặp nhiều khó khăn về công việc làm ăn cũng như chuyện gia đình. Anh tin về tâm linh. Anh đến rất nhiều nhà thờ Mễ, Mỹ, Việt cầu nguyện nhưng bế tắc, mất công việc làm ăn, vợ con lục đục bất hòa và có thể dẫn đến ly dị.

Một buổi chiều trời tuyết đầu năm 2018, anh đến Chùa với tâm trạng buồn bã. Anh bảo với tôi rằng anh đang gặp khó khăn, xin tôi giúp anh cầu nguyện.

Hướng dẫn anh Jose lên chánh điện, tôi thắp hương đưa cho anh. Jose quỳ và tự cầu nguyện. Khi đến trước điện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, anh hỏi tôi dòng chữ phía trước mặt anh là gì? Tôi bảo rằng đó là “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.” Anh hỏi đó là gì? Tôi giải thích đó danh hiệu của một vị Bồ Tát và công hạnh của Ngài.
Sau đó khoảng ba tuần, Jose quay lại và hỏi có Quán Thế Âm Sutra (Kinh) không? Tôi hỏi anh có biết đọc chữ Việt không? Anh trả lời sẽ cố gắng. Trong ba tuần đó anh cứ đọc tên Quán Thế Âm Bồ Tát, và anh đã có công việc làm tại Wichita (tiểu bang Kansas). Anh là tài xế lái xe múc đất. Vậy là lời nguyện cầu của anh đã thành tựu.

Tôi đưa cho anh quyển Kinh Phổ Môn. Anh hỏi tôi anh muốn thực hành mỗi ngày và phải làm như thế nào?
Tôi chỉ anh rất cặn kẻ và anh thực tập mỗi ngày. Cứ mỗi tuần vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, anh cùng vợ con đến chùa cúng Phật với hoa và trái cây, lâu lâu anh lại cúng dường tôi một ít tịnh tài. Đặc biệt vào ngày 21 tháng Hai hàng năm, anh mua rất nhiều hoa quả đến cúng và tụng kinh Phổ Môn. Anh tụng bây giờ rất nhuần nhuyễn mặc dầu không có dấu. Tôi đứng nghe rất hay.


Thượng Tọa Thích Nguyên Nguyện trong hình đăng Facebook ngày 9 tháng 2, 2020.

Anh thích chó và nuôi hai con chó bull. Anh đến Chùa có mang tụi nó theo và bắt tụi nó lạy cũng rất hay. Vợ anh đi bệnh viện, anh nhắn tin nhờ tôi pray (cầu nguyện), con anh bệnh anh nhắn tin pray, anh sắp lên chức manager anh nhắn tin pray, giờ con chó bull của anh nó sắp sanh, anh gọi đến nhờ tôi pray. “Her name is Bambi” (Con chó tên là Bambi). Sau khi con chó sanh puppie, anh nhắn tin pray cho cả mẹ và con chó. Anh bảo sẽ đến Chùa vào Chủ Nhật ngày 4 tháng Tư, 2021 để dâng hoa, quả cúng Phật.

Từ nhà anh đến chùa hơn hai tiếng đồng hồ, nghe đâu ở Thành Phố El Rino (Oklahoma). Tôi bảo đi sớm hơn để gặp cộng đồng người Việt cho vui. Anh bảo mỗi tuần ngày Chủ Nhật cần phải ngủ bù vì công việc bận rộn.
Đến với đạo Phật có nhiều nguyên nhân, anh đến với Đạo Phật vì lời cầu nguyện. Anh đã từng nghĩ Phật như một thần linh vì đã giúp anh, rất nhiều lời nguyện cầu của anh thành tựu và anh đã biết thỉnh tượng Phật Bổn Sư để trên xe.

Rồi anh biết ăn chay mỗi Chủ Nhật khi trở về nhà với gia đình. Thay vì gia đình anh thường đi nhà hàng mỗi ngày Chủ Nhật cuối tuần, bây giờ thói quen đó được thay thế bằng bữa cơm chay gia đình đầy an lạc. Anh biết tụng kinh Phổ Môn. Anh biết giúp đỡ người đồng hương Mexico của anh khi cần. Một Đạo Phật đơn giản và hiền hòa như vậy đã chuyển hóa anh.
Oklahoma, March 26, 2021
(Nguồn: Thầy Nguyên Nguyen30py Facebook và Tinh Tấn Magazine)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT